20/12/2017 - 21:27

Giải bóng đá U21 quốc tế 2017

Hoà 2-2, U21 Việt Nam và U21 Yokohama vào chung kết 

(CT)- Chiều tối 20-12, giải diễn ra lượt trận cuối cùng vòng bảng, với U21 Việt Nam và U19 Việt Nam bị gỡ hoà vào phút chót.

Với việc đã chắc suất vào đá trận chung kết, HLV của đội Nhật Bản cho 4 cầu thủ đá chính mấy trận trước được nghỉ ngơi, trong khi U21 Việt Nam vẫn tung vào sân đội hình mạnh nhất. 

Những phút đầu trận, hai đội chơi khá ngang ngửa, dù U21 Việt Nam có vài cú sút nguy hiểm của tiền đạo Thanh Bình, Văn Đức đe doạ khung thành thủ môn Akinori. Tuy nhiên, từ quả đá phạt chếch bên trái khung thành của Roman Suo ở phút 20, Kento thực hiện cú đá phạt đẳng cấp vào góc cao, mở tỷ số cho U21 Nhật Bản. Ngay sau đường phát bóng lên, U21 Việt Nam có bàn gỡ hoà 1-1, do công của Ngọc Sơn từ pha phối hợp tốt với các đồng đội.
Hiệp 2 đội U21 Việt Nam đẩy nhanh tốc độ, kiểm soát thế trận tốt hơn. Phút 52, U21 Việt Nam được hưởng penalty do hậu vệ U21 Yokohama để bóng chạm tay trong vòng cấm. Lê Văn Sơn thực hiện quả 11m thành công, nâng tỷ số lên 2-1.

Phút 78, U21 Việt Nam chỉ còn 10 người trên sân khi Ngọc Sơn lãnh thẻ vàng thứ 2, rời sân. U21 Yokohama tăng tốc ép sân và ở phút bù giờ cuối cùng, được hưởng penalty do hậu vệ U21 Việt Nam phạm lỗi trong vòng cấm. Tiền đạo Koki không bỏ lỡ cơ hội san bằng tỷ số 2-2.

Với kết quả này, hai đội cúng dắt tay nhau vào đá trận chung kết vào ngày 22-12 tới. 

Ở trận đấu trước đó, U19 Việt Nam hoà 3-3 với U21 Thái Lan, với 5 bàn thắng trong hiệp 1 và bàn gỡ hoà cuối cùng của U21 Thái Lan vào phút bì giờ cuối cùng. Kết quả U21 Thái Lan vào tranh hạng ba với U21 Myanmar khi cùng có 4 điểm, và U19 Việt Nam bị loại.

Khoảnh khắc Trần Ngọc Sơn (9) đánh bại hàng phòng ngự và thủ môn đội U21 Yokohama để mở tỉ số cho U21 Việt Nam. Ảnh: DUY KHÔI

Thanh Bình (10) vẫn giữ phong độ trong vai trò kiến tạo những pha tấn công của U21 Việt Nam. Ảnh: DUY KHÔI

Hàng phòng ngự U21 Yokohama (trái) chơi khá tốt trong trận đấu này. Ảnh: DUY KHÔI

N.MINH

Chia sẻ bài viết