10/08/2018 - 09:30

Ngày Vì nạn nhân chất độc da cam 10-8

Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam tự tin vượt khó 

Chất độc da cam do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh tại Việt Nam để lại nhiều đớn đau, mất mát. Hàng thập kỷ trôi qua, từ sự chia sẻ, hỗ trợ tích cực từ các cấp chính quyền, đoàn thể và cộng đồng, trong đó, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Dioxin đóng vai trò chủ đạo, đã giúp nhiều gia đình nạn nhân vơi bớt nỗi đau, tự tin vượt khó, xây dựng cuộc sống ngày một tốt đẹp.

Lãnh đạo UBND quận Thốt Nốt (bìa trái) cùng đại diện Công đoàn Siêu thị Co.opmart Thốt Nốt trao quà 2 gia đình nạn nhân CĐDC dịp lễ bàn giao nhà tình thương.

Chúng tôi đến nhà anh Lê Văn Thuận, ấp Thạnh Lợi 2, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ ngày đầu tháng 8. Anh cùng vài anh em khác đang lợp mái che trước nhà. Anh Thuận cho biết, căn nhà mới xây xong nhờ sự hỗ trợ của Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin thành phố. Từ ngày có nhà mới, con trai anh, bé Lê Võ Khánh Duy (8 tuổi), mới chịu về nhà ngủ. Chớ trước đây, Duy toàn ngủ nhà bà nội. Duy là con trai đầu lòng của anh Thuận, khi sinh ra, thấy bé bị dị tật chân phải, anh chị rất đau lòng. Khi Duy đến tuổi thôi nôi, anh chị bồng đi phẫu thuật, mong con có thể tập đi. Cũng lúc đó, bác sĩ cho biết, Duy mắc bệnh chậm phát triển trí não. Bao niềm vui, hạnh phúc khi có đứa con đầu lòng dường như vụt tắt, thay vào đó là nỗi đau đớn, xót xa. Biết con kém may mắn, anh chị càng cố gắng chăm sóc con thật tốt để mong bù đắp phần nào thiệt thòi. Công nhật nghề bốc vác của anh và thu nhập nghề may vá tại nhà của chị vừa đủ xoay xở bữa ăn hàng ngày và chăm 2 con nhỏ. Vì vậy, khi căn nhà cây lá trước đó gần như mục nát anh vẫn không đủ khả năng sửa chữa. Anh Thuận cho biết: “Nhờ Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin quan tâm, thường xuyên thăm hỏi, tặng quà, gia đình tôi vơi bớt phần nào khó khăn và cảm thấy ấm áp hơn. Đặc biệt, Hội còn hỗ trợ vốn vay không lãi, giúp tôi mua 2 con bò về nuôi. Thêm căn nhà vững chãi, không còn lo mưa gió, cả nhà tôi rất mừng”.

Theo bà Võ Thị Thanh Nga, Phó Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin TP Cần Thơ, Thành hội đặc biệt chú trọng việc ổn định cuộc sống cho nạn nhân, giúp vơi bớt khó khăn, mặc cảm. Hơn 12 năm kể từ ngày thành lập, các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin thành phố vận động tiền và quà chăm lo nạn nhân, với tổng trị giá gần 50 tỉ đồng. Trong đó, các cấp Hội xây mới 300 căn, sửa chữa 52 căn nhà; tặng gần 65.800 phần quà; 475 xe lăn, xe lắc; trợ vốn làm ăn 250 suất cho nạn nhân; trao 1.090 suất học bổng cho con em nạn nhân. Ông Lê Hồng Thanh, Chủ tịch Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin quận Ninh Kiều, cho biết, bên cạnh hoạt động thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ khó khăn đột xuất, Quận hội Ninh Kiều đang hỗ trợ 14 hội viên vay vốn ưu đãi Ngân hàng Chính sách Xã hội để tạo việc làm, nâng cao thu nhập. Hiện quận Ninh Kiều không còn hộ nạn nhân thuộc diện nghèo, cận nghèo.

Để đạt kết quả này, bên cạnh nỗ lực của cán bộ Hội, có đóng góp nhiệt tình của nhiều tổ chức, cá nhân hảo tâm. Riêng dịp 10-8 năm nay, Công ty TNHH Trung Sơn Pharma trao tặng 400 túi thuốc gia đình cho các nạn nhân, trị giá 120 triệu đồng; Công ty TNHH Nhà nước MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ và Hội Nhân ái Việt Nam TP Hồ Chí Minh tài trợ quà, với tổng trị giá trên 78 triệu đồng... Đặc biệt còn có chuyến tình nguyện Vì nạn nhân CĐDC của các bạn trẻ thuộc Thành đoàn Cần Thơ đến thăm, tặng quà, học bổng, xe đạp cho nạn nhân huyện Cờ Đỏ và huyện Vĩnh Thạnh.

Được mẹ đưa đến dự họp mặt kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin quận Thốt Nốt, chị Trần Thị Vàng luôn miệng cười nói cùng những người xung quanh. Năm nay, chị Vàng 37 tuổi nhưng cơ thể bé xíu, co quắp, suốt ngày nằm trên xe đẩy do gia đình tự chế cùng mẹ đi bán vé số. Cô Nguyễn Thị Nga, mẹ chị Vàng, cho biết: “Vì gia cảnh khó khăn, không ai chăm sóc nên buộc lòng tôi phải đưa con gái theo. Nhờ được ra ngoài mà tâm trạng con tốt hơn. Như hôm nay, Vàng rất vui được đi họp mặt, gặp nhiều cô chú trong Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin”. Tại buổi họp mặt, bà Lê Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, đề nghị, Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin quận tích cực hỗ trợ nạn nhân đủ điều kiện làm thủ tục hưởng các chế độ chính sách theo luật định, nhất là nắm bắt nhu cầu việc làm của hội viên để hỗ trợ học nghề, vốn vay phù hợp; hỗ trợ kịp thời con em nạn nhân là học sinh, sinh viên, không để phải bỏ học vì gia cảnh khó khăn.

Cùng sự quan tâm, sâu sát của các cấp chính quyền, đoàn thể và đồng hành tích cực từ cộng đồng, các cấp Hội Nạn nhân CĐDC/Dioxin TP Cần Thơ sẽ hoàn thành tốt vai trò tiếp sức, giúp ngày càng nhiều nạn nhân tự tin vượt khó, có cuộc sống tươi sáng, hạnh phúc hơn.

TP Cần Thơ hiện có 4.362 nạn nhân CĐDC (bị nhiễm trực tiếp: 1.726 người, con: 1.773 người, cháu: 863 người). Trong đó, có 1.122 nạn nhân không tự phục vụ được. Đến nay, có 3.520 nạn nhân được hưởng các chính sách bảo trợ theo luật định. Tuy nhiên, thành phố hiện còn 235 hộ nạn nhân thuộc diện nghèo và 159 hộ nạn nhân thuộc diện cận nghèo.

Bài, ảnh: Mỹ Tú

Chia sẻ bài viết