30/11/2011 - 21:18

Hai chị em Nguyệt Thu và Nghệ An đang kêu cứu !

Chồng mất vì bệnh ung thư máu, cô Lệ một mình làm lụng vất vả kiếm tiền chữa bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu cho 2 con.

Chồng mất vì bệnh ung thư máu, cô Huỳnh Kim Lệ, 55 tuổi, ngụ ấp Tân Thành, xã Nhơn Nghĩa, huyện Phong Điền, TP Cần Thơ, buôn gánh bán bưng, làm thuê, làm mướn nuôi 2 con gái Lê Nguyệt Thu và Lê Nghệ An ăn học. Không may, nhiều năm nay, cả Thu và An đều mắc chung chứng bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, phải thường xuyên vô tiểu cầu và máu. Cô Lệ chạy đôn chạy đáo vay mượn tiền trị bệnh cho con, nhưng giờ thì không ai dám cho cô vay mượn nữa...

Chúng tôi tìm đến gia đình cô Huỳnh Kim Lệ, trong lúc bên ngoài trời mưa tầm tã, còn trong căn nhà tình nghĩa cất từ năm 2006, cô Lệ đang ngồi ủ rũ bên 2 con. Cô Lệ buồn bã, nói: “Cả tuần nay, Thu thấy trong người không khỏe nên nghỉ học. Mỗi lần Thu đến kỳ kinh nguyệt, máu ra hoài không dứt, khiến nó đi không nổi. Tôi phải đưa con vào Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ điều trị, chi phí tốn khoảng 5 triệu đồng...”. Sắp đến ngày đưa con đi bệnh viện mà cô Lệ không biết xoay xở đâu ra tiền. Gia đình chỉ có 1 công vườn đã bán từ năm rồi để lo chi phí trị bệnh cho con. Những tài sản khác trong nhà đều chẳng có giá trị nên không thể cầm cố được. Mặc dù bị bệnh nhưng Thu (học sinh lớp 7, Trường THCS Nhơn Nghĩa) luôn đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Ở tuổi 14, Thu không được chạy nhảy, nô đùa như bạn bè trang lứa, mà phải luôn cẩn trọng, không để bị chấn thương gây chảy máu, vì mỗi lần như thế Thu phải nhập viện... Cô Lệ cho biết: Lúc 5 tuổi, Thu bị thay răng và tự nhổ răng, chỗ răng nhổ ra máu liên tục trong 3 ngày. Gia đình đưa em đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ điều trị. Qua chẩn đoán, bác sĩ cho biết, Thu bị xuất huyết giảm tiểu cầu, phải vô tiểu cầu và máu. Điều trị khoảng 2 tuần, Thu ra viện nhưng chứng bệnh này luôn đeo bám em. Những lúc bị nóng sốt, chảy máu mũi, Thu phải nhập viện. Bình quân mỗi năm, Thu nhập viện từ 4-6 lần.

Từ tháng 8-2011, bệnh tình của Thu càng nặng hơn khi đến tuổi dậy thì. Mỗi tháng có kinh, Thu phải đến Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ điều trị khoảng 2 tuần. Bác sĩ cho biết, Thu bị rối loạn đông máu không đặc hiệu. Mặc dù, Thu có bảo hiểm y tế nhưng chi phí điều trị tốn khoảng 5 triệu đồng. Vẻ mặt xanh xao, mệt mỏi, Thu cho biết: “Từ đầu năm học đến nay, em đã nghỉ học trên 1 tháng. Em được thầy cô giảng lại bài, bạn bè chép bài giúp. Nhiều lần, mẹ khuyên em nghỉ học nhưng em rất nhớ trường lớp, thầy cô và bạn bè nên cố gắng đến trường. Nhìn con, cô Lệ rưng rưng nước mắt, nói: “Vì nhà xa trường, mỗi lần Thu đạp xe đi học là tôi phập phồng, lo âu vì Thu bị té chảy máu thì càng khổ hơn”.

Giống như Nguyệt Thu, cô em Nghệ An, 12 tuổi, học sinh lớp 6, Trường THCS Nhơn Nghĩa, từ năm 2007, cũng bị bệnh xuất huyết giảm tiểu cầu, với các triệu chứng: sốt, chảy máu mũi, vệ sinh ra máu. Mỗi năm, An điều trị ở Bệnh viện Nhi đồng Cần Thơ khoảng 4 lần. Cô Lệ lo âu, nói: “Tôi đang lo, khi An đến tuổi dậy thì sẽ bị bệnh giống như Nguyệt Thu”. Thu nhập chính của gia đình nhờ nghề bán bánh lá dừa, bánh tét nhưng thời gian gần đây buôn bán ế ẩm, cô Lệ đi làm cỏ mướn, mỗi ngày kiếm được 50.000 đồng, nhưng công việc không thường xuyên. Tiết kiệm, dành dụm từng đồng vẫn không đủ xoay xở trị bệnh cho 2 con gái...

Năm 1996, cô Lệ lập gia đình với chú Lê Hoàng Sơn. Hai bên gia đình đều nghèo, nên khi ra riêng, tài sản của vợ chồng cô Lệ không có gì đáng giá ngoài 1 công vườn. Hằng ngày, chú Sơn chăm sóc vườn, cô Lệ gói bánh lá dừa, bánh tét đi bán dạo và chăm sóc, nuôi dạy 2 con gái. Năm 2006, chú Sơn chẳng may qua đời vì căn bệnh ung thư máu. Lúc chú Sơn lâm trọng bệnh, cô Lệ mượn vàng của người thân để điều trị bệnh cho chồng. Sau đó lại lao đao, khốn đốn chạy chữa cho 2 con gái. Hiện nay, cô Lệ không còn khả năng trả nợ...

Bác Trần Quốc Non, láng giềng của cô Lệ cho biết: “Hoàn cảnh gia đình cô Lệ vô cùng khó khăn. Chồng mất, cô phải làm lụng vất vả nuôi 2 con gái đau bệnh liên miên, thường xuyên nhập viện. Tôi rất mong các nhà hảo tâm mở lòng giúp đỡ 2 cháu Nguyệt Thu và Nghệ An có điều kiện trị bệnh và được tiếp tục đến trường”.

Bài, ảnh: LÊ NGỌC

Chia sẻ bài viết