17/09/2017 - 10:26

Hạ cháy

Kai Hoàng

Cháy đi hạ tóc mùa còn đỏ lửa
tôi làm mưa về ru nhánh phượng gầy
bên vách phố con ve sầu lột xác
em có ngồi tưởng tiếc một mùa sang?

Từ ẩn ức tôi đan thành hoài niệm
những chân mây nối biển đến vô cùng
tôi chợt nhớ những cuộc vui rất thật
đã phai màu như loài hoa trắng thơm

Trên sân mưa em hát gì lối vắng
buổi đêm buồn một khói trắng và tôi
ngày mai lá rơi bên hồ quá vãng
nụ hôn đầu là thuyền gió xa khơi

Tặng em đóa bằng lăng còn tím thẫm
mắt nâu về ươm một giấc mộng say
hạ vẫn cháy trên tóc người bữa đó
bỏng rát tôi dẫu nắng nhạt trời chiều. 

Chia sẻ bài viết