28/05/2017 - 08:37

Đường xưa trở lại

Thế Nguyễn

Qua lối nhỏ rải đầy hoa phượng thắm
Bỗng chợt dừng lặng ngắm con đường xưa
Bao thân thương kỷ niệm cũ chợt ùa
Và nhớ lại những mùa thi năm ấy

Hàng phượng vĩ vẫn y nguyên như vậy
Từng bẻ cành đu lấy cánh hoa tươi
Tít trên cao lấp ló những nụ cười
Vui rộn rã cái thời đầy mơ ước

Giờ trở lại mong thời gian đếm ngược
Thuở vô tư hai đứa bước chung đôi
Tim đập nhanh mà chẳng nói nên lời
Bao ấp úng để rồi im lặng mãi

Đành chôn kín mối tình đầu vụng dại
Giấu trong lòng tê tái nỗi ưu tư
Mắt lệ hoen buổi chiều ấy tạ từ
Đường nắng nhạt ngàn thu còn ghi lại

Để đến nay cuộc đời trôi từng trải
Ta trở về đường rải nắng thơm hoa
Kỷ niệm xưa sao chợt vỡ òa
Vẫn hiển hiện đi qua từng bước nhỏ

Chia sẻ bài viết