08/10/2017 - 08:35

Đất liền và biển cả

THẾ NGUYỄN

Anh với em như đất liền và biển cả
Đất xanh cây- Biển sóng dạt dào
Những đêm hè lấp lánh trăng sao
Gió biển khơi thổi vào xanh thẳm
Sóng vỗ về tràn bờ vị mặn
Cát mịn màng lắng đọng thiết tha 

Anh và em chẳng ý niệm cách xa
Biển dâng sóng mịt mờ tít tắp
Ngọn sóng trào lòng ta vẫn gặp
Đất liền thương con sóng vẫn âm vang 
Tâm hồn say biển rộng chiều mênh mang
Ôm vào lòng từng đợt sóng biếc

Anh với em như đất liền với biển
Không gian nào ngăn cách mà xa
Luôn kề cận có gì đâu khác lạ
Tiếc mà chi năm tháng đã đi qua
Lòng biển rộng vô vàn con sóng vỗ
Sóng tràn bờ dâng động tự khơi xa

Anh và em, cần có bấy nhiêu thôi
Đủ nuôi dưỡng một tâm hồn tuyệt diệu
Biển muôn đời sóng nước xôn xao
Đất vĩnh viễn là chiếc nôi thơ mộng
Ta ngẩng đầu nhìn bầu trời cao rộng
Kề bên nhau như biển cả đất liền.

Chia sẻ bài viết