07/07/2011 - 20:46

Cô bé mồ côi ước mơ làm cô giáo

Hàng ngày, Phương Thảo giúp bà nội xếp túi giấy kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Ảnh: PHẠM TRUNG

Khi Lê Ngọc Phương Thảo, học sinh lớp 5B, Trường Tiểu học Phan Bội Châu, quận Bình Thủy, chào đời được 1 tháng tuổi thì mẹ bỏ đi mất. Rồi cha em đột ngột qua đời vì bệnh khi Thảo mới 7 tuổi. Trong hoàn cảnh nhiều khó khăn, thiếu thốn, cô bé mồ côi ấy không chỉ phấn đấu học giỏi mà còn là tấm gương hiếu thảo, đem lại niềm vui cho ông, bà...

Trong căn nhà nhỏ xíu như một phòng trọ, bác Bùi Thị Thu Nga, bà nội của em Lê Ngọc Phương Thảo (số nhà 164/16/4A đường Cách Mạng Tháng Tám, quận Bình Thủy), nhắc chuyện cũ trong dòng nước mắt: “Tôi có mỗi một thằng con trai mà nó thật vắn số. Giờ có mình con Thảo hủ hỉ. Vợ chồng tôi cố gắng hết sức lo cho cháu học, mong nó có tương lai tươi sáng hơn đời ông bà, cha mẹ nó”. Ông nội Thảo làm thợ hồ nhưng sau khi bị tai nạn rơi từ lầu hai xuống đất, 4 năm qua, sức khỏe của ông sa sút, không thể làm việc nặng. Bà nội Thảo thì mua giấy vụn về xếp thành túi giấy, đem bỏ mối cho các đại lý cà phê. Một ký giấy bà xếp được 150 cái túi, lời khoảng 3.000 đồng. Mỗi ngày, hai bà cháu xếp được khoảng 500 cái.

Thương ông bà vất vả vì mình nên Thảo rất chăm, ngoan. Tan học về là em lại phụ bà nội xếp túi giấy kiếm tiền trang trải cuộc sống. Thảo cho biết: “ Mỗi tháng, các cô chú trên phường cấp cho con 120.000 đồng (tiền trợ cấp trẻ mồ côi) nhưng không đủ lo cho việc học. Con ráng phụ bà nội kiếm tiền vì sắp nhập học rồi”. Dù thiếu thốn trăm bề nhưng 5 năm qua Thảo đều là học sinh giỏi. Trong học bạ 5 năm học tiểu học của em chỉ có vài môn điểm 9, còn tất cả đều điểm 10, điểm A hoặc được phê là Giỏi. Không chỉ học giỏi, Thảo còn có nhiều năng khiếu như hát, vẽ tranh. Trong Liên hoan Hoa phượng đỏ quận Bình Thủy năm 2011, Thảo đã đạt giải Nhì phần thi văn nghệ. Thế nhưng khi hỏi “Lớn lên em sẽ làm nghề gì?”, Thảo trả lời hồn nhiên: “ Con muốn làm cô giáo để dạy những em có hoàn cảnh khó khăn như con”.

Trong khi các bạn nhỏ đồng trang lứa tha hồ vui chơi trong dịp hè thì hàng ngày đôi tay Thảo thoăn thoắt xếp túi giấy để dành dụm tiền cho năm học mới. Con đường của Thảo còn khá dài và còn không ít khó khăn, nhưng trong đôi mắt trong trẻo của cô bé mồ côi ấy toát lên vẻ tự tin và quyết tâm sẽ phấn đấu để trở thành cô giáo...

THANH PHONG

Chia sẻ bài viết