04/09/2010 - 21:07

CLB bóng đá XSKT Cần Thơ
"ì ạch" đâu phải chỉ thiếu tiền !

Chừng nào CLB XSKT Cần Thơ (phải) mới thoát khỏi cảnh trụ hạng… phút cuối?

Mùa bóng 2010, CLB Xổ số Kiến thiết (XSKT) Cần Thơ đặt ra chỉ tiêu thăng hạng nhưng chật vật đến những vòng đấu cuối cùng mới… trụ hạng. Cổ động viên và người hâm mộ rất thất vọng bởi đội bóng đã được đầu tư nhưng thi đấu không hiệu quả.

CLB XSKT Cần Thơ không hoàn thành mục tiêu cũng là điều dễ hiểu. Trước khi bước vào mùa giải 2010, CLB lập dự toán kinh phí từ 30-35 tỉ đồng, nhưng rốt cuộc chỉ đạt 20 tỉ đồng từ nguồn tài trợ quảng cáo của Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên XSKT Cần Thơ và từ ngân sách của thành phố cấp. Vậy nên, dù sớm có HLV trưởng mới là Lư Đình Tuấn ngay sau khi kết thúc mùa bóng 2009, tuyển lựa cầu thủ rất sớm, nhưng do CLB thiếu tiền và chậm có Giám đốc điều hành mới nên bỏ lỡ cơ hội ký hợp đồng với nhiều cầu thủ giỏi như: Enenildo De Jesus, Rafael, Denni, Đinh Cường, Duy Quang... Thiếu tiền, lãnh đạo CLB XSKT Cần Thơ phải “liệu cơm gắp mắm”: ký hợp đồng với những cầu thủ đã qua thời đỉnh cao như: Minh Nghĩa, Thanh Xuân hay Đoàn Nhất Nguyên từ CLB Quảng Ngãi đã xuống hạng Nhì... Việc chọn ngoại binh cập rập nên chỉ tuyển được 3 cầu thủ trung bình là Enert, Luiz và Rodrigo. Hai trận đầu tiên ở lượt đi và lượt về, XSKT Cần Thơ không kịp hoàn tất thủ tục cho các ngoại binh thi đấu. Còn HLV Lư Đình Tuấn cũng thừa nhận ông chưa hiểu nhiều về giải hạng Nhất và không ngờ sân chơi này lại khó khăn đến thế...

Dù ban huấn luyện đã tích cực cho CLB tập huấn, cọ xát nhiều nhưng không tạo ra được lối chơi đồng đội gắn kết, hiệu quả. Hậu quả là trong 24 trận đã đấu, XSKT Cần Thơ chỉ thắng 8 trận, hòa 9 trận và thua 7 trận. Cũng may ở những vòng đấu cuối, đội trụ hạng ở vị trí thứ 6/13 đội.

Hướng đến mùa giải 2011, CLB XSKT Cần Thơ vẫn đang ở thế bị động. Giai đoạn cuối mùa giải 2010, CLB XSKT Cần Thơ phải tạm ứng 15 tỉ đồng từ nguồn tài trợ quảng cáo của XSKT Cần Thơ (năm 2011) để duy trì hoạt động của CLB đến hết năm 2010. Chắc chắn CLB XSKT Cần Thơ tiếp tục khó khăn về kinh phí trong mùa giải tới. Đề xuất của lãnh đạo CLB tăng kinh phí rót từ ngân sách lên từ 10 - 15 tỉ đồng khó khả thi, bởi trong năm 2010, ngân sách thành phố cấp chỉ được 7 tỉ đồng. Còn 20 tỉ đồng – 22 tỉ đồng dự kiến vận động các doanh nghiệp, thu nhập từ Công ty cổ phần Thể thao (vẫn chưa thành lập) chưa thấy đâu. CLB XSKT Cần Thơ “lực bất tòng tâm” dù ban lãnh đạo đội bóng đã có kế hoạch mời gọi HLV trưởng giỏi, tăng cường cầu thủ nội và ngoại chất lượng, nhập tịch cầu thủ ngoại... nhắm mục tiêu thăng hạng vào mùa giải 2011.

Tuy nhiên, phải thấy rằng vướng mắc cơ bản của bóng đá Cần Thơ là cơ chế hoạt động chưa rõ ràng. Đội bóng đã được chuyển giao quản lý từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch sang Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số Kiến thiết Cần Thơ, nhưng thực ra đang tồn tại nhờ chủ yếu vào “bầu sữa” ngân sách. Đề án thành lập Công ty cổ phần Thể thao – nhằm tạo ra nguồn tài chính lớn, ổn định cho CLB - từng được đưa ra vào đầu năm 2009 nhưng đến nay sau bao lần “đóng góp ý kiến” của các sở, ngành dự án này vẫn đang “đắp chiếu”. Thực tế, ngoài Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Xổ số kiến thiết Cần Thơ - được UBND TP Cần Thơ giao quản lý đội bóng – sẽ chắc chắn tham gia Công ty cổ phần Thể thao, nhưng việc vận động các doanh nghiệp khác không phải chuyện đơn giản. Bởi ở nước ta, ngay cả các đội bóng đá ở giải chuyên nghiệp cũng chưa làm ra tiền đủ để nuôi đội bóng. Cần phải xóa bỏ tư duy sống bằng “bình sữa” của ngân sách và kinh phí của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên XSKT Cần Thơ – thực chất cũng là tiền của Nhà nước - để tìm một lối ra.

Những vấn đề trên rất cấp thiết. Nếu không có những bước đột phá kịp thời, có lẽ thi đấu ở giải chuyên nghiệp vẫn chỉ là “giấc mơ” đối với bóng đá Tây Đô!

Bài, ảnh: LAM HẬU GIANG

Chia sẻ bài viết