16/03/2017 - 20:05

Chồng bệnh ung thư, nuôi vợ bị xuất huyết não

Nhìn cảnh anh Nguyễn Thanh Quang (phường An Thới, quận Bình Thủy) bị ung thư thanh quản, ân cần đút từng muỗng sữa cho vợ (chị Nguyễn Thị Ngọc Thảo) bị xuất huyết não, liệt cả người, ai cũng cảm thấy thương cảm…

Vừa xạ trị ở Bệnh viện (BV) Ung bướu TP Cần Thơ xong, anh Quang tranh thủ sang phòng bệnh 1, Khoa Ngũ quan, BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ chăm vợ. Cách đây mấy tháng, anh Quang bị đau họng, ngứa cổ, rồi mất tiếng. Gia cảnh khó khăn, không có tiền khám bệnh, anh Quang uống thuốc tây, thuốc nam cầm cự. Bệnh tình ngày càng nặng, không thở được, gia đình, người thân, hàng xóm góp tiền đưa anh Quang vào BV Ung bướu TP Cần Thơ cấp cứu. Anh đang nằm viện điều trị, chị Thảo đột ngột bị bệnh, gia đình đưa vào BV Đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán bị xuất huyết não, cao huyết áp, tiểu đường; đồng thời, phải mổ não, gởi hộp sọ lên TP Hồ Chí Minh. Sau gần 20 ngày điều trị, chị Thảo được chuyển sang BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ để điều trị phục hồi di chứng sau xuất huyết não. Hiện chị Thảo tri giác lơ mơ, liệt toàn thân.

Anh Quang bị ung thư thanh quản nhưng vẫn cố gắng chăm sóc vợ.

Trước khi ngã bệnh, anh Quang là thợ điện, chị Thảo theo phụ giúp chồng. Hai vợ chồng chưa có con, hiền lành nên người thân rất thương mến. Gia cảnh đủ ăn nên khi hai vợ chồng mắc bệnh nặng, tình thế càng khó khăn, bi đát hơn. Chị Nguyễn Thị Thu Cúc, chị của chị Thảo, cho biết: "Anh chị em đều nghèo, quanh năm làm mướn kiếm sống. Thương em bệnh tật nên thay phiên nghỉ việc để thăm nom, chăm sóc". Để tiết kiệm chi phí, gia đình nấu cháo cho người bệnh, còn người nuôi toàn ăn cơm từ thiện. Sau vài ngày điều trị tại BV Y học cổ truyền TP Cần Thơ, chị Thu Cúc vui mừng khi chị Thảo thỉnh thoảng tự giơ được tay trái; người nhà nói chuyện biết chớp mắt, nhép môi.

Tai ương bất ngờ ập đến, hai vợ chồng không có bảo hiểm y tế (BHYT), chi phí điều trị rất tốn kém. Gần một tháng điều trị, chị Thảo tốn hơn 30 triệu đồng; anh Quang mới mua BHYT, nên giảm bớt chi phí điều trị. Anh Quang đã bán căn nhà đang ở nhưng cũng chẳng thấm gì với thời gian điều trị lâu dài; mới xạ trị 1 lần, còn 34 lần nữa... Chị Thu Cúc kể: "Lúc mới bệnh, Quang không chịu ăn uống, điều trị nhưng khi vợ bệnh, Quang cố gắng ăn, tích cực điều trị để có sức khỏe chăm sóc vợ".

Bác sĩ Lê Thị Nga, trực tiếp điều trị cho chị Thảo, cho biết: "Chị Thảo liệt toàn thân sau di chứng xuất huyết não, thêm bệnh tiểu đường, cao huyết áp nên việc điều trị sẽ còn kéo dài, tốn kém, trong khi chồng bị bệnh ung thư. Gia cảnh rất đáng thương, thắt ngặt, chúng tôi mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ vợ chồng anh Quang an tâm điều trị bệnh".

Bài, ảnh: H.HOA

Chia sẻ bài viết