19/08/2018 - 18:36

Chị Bé Ba cần được trợ giúp 

Tin chị Nguyễn Thị Bé Ba, khu vực Thạnh Mỹ, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, bị bệnh tiểu đường, phải cưa chân lan nhanh khắp xóm, khiến nhiều người chạnh lòng thương cảm. Vợ chồng chị Bé Ba siêng năng, chăm chỉ, giờ lâm cảnh bệnh tật ngặt nghèo...

Anh Năm tranh thủ công việc, chăm sóc, động viên chị Bé Ba trị bệnh… Ảnh: KỲ PHƯƠNG
Anh Năm tranh thủ công việc, chăm sóc, động viên chị Bé Ba trị bệnh… Ảnh: KỲ PHƯƠNG

Khi chúng tôi đến, anh Nguyễn Văn Năm, chồng chị Bé Ba, đang động viên chị ăn cơm để lấy lại sức khỏe. Anh Năm cho biết: “Từ khi vợ tôi phẫu thuật cưa chân đến nay, do ảnh hưởng tâm lý, suy sụp tinh thần, thêm kiêng cữ ăn uống nên sức khỏe suy yếu, chậm phục hồi. Nhờ tôi và các con thay phiên chăm sóc, động viên nên gần đây, tình trạng sức khỏe vợ tôi cải thiện hơn trước”.

Anh Năm và chị Bé Ba có 4 người con. 3 con gái có chồng đều là thợ hồ; con trai vừa xuất ngũ cũng đi phụ hồ. Mấy mươi năm qua, hằng ngày, anh Năm chạy hon-đa ôm, còn chị Bé Ba giúp việc nhà, phụ việc quán ăn. Anh Năm nói: “Tuy không khá giả nhưng vợ chồng cùng cố gắng làm lụng, chi tiêu tiết kiệm nên cuộc sống khá ổn định”. Chị Bé Ba kể, trước đây, thỉnh thoảng chị cảm thấy mệt mỏi, chán ăn, thường tiểu đêm, tê tay chân. Đến bệnh viện, bác sĩ thăm khám, làm xét nghiệm và cho biết chị đường huyết cao, khuyên ăn uống kiêng cữ và tái khám định kỳ. Do kinh tế khó khăn, bận rộn nhiều việc, chị chỉ uống thuốc nam…

Đầu năm 2017, ngón chân cái nổi đốm thâm đen, chị Bé Ba tưởng rằng do đụng vật nặng bị giập mà không hay. Dần dà, đốm thâm lan rộng, gây đau nhức ngón chân, bàn chân. Chị Bé Ba đến Bệnh viện Đa khoa thành phố, bác sĩ cho biết đó là dấu hiệu bệnh tiểu đường trở nặng, gây hoại tử, chị cần kịp thời nhập viện phẫu thuật cưa đến gối chân phải để giữ phần chân còn lại. Hơn 1 tháng chị Bé Ba trị bệnh (có bảo hiểm y tế tự nguyện), anh Năm túc trực chăm sóc chị, vừa mất thu nhập vừa tốn kém lo viện phí, thuốc men, ăn uống. Anh Năm buồn bã: “Bác sĩ lưu ý, ngoài chế độ nghỉ ngơi, ăn uống kiêng cữ, còn phải vệ sinh vết mổ, tuyệt đối không để nhiễm trùng và nhất là theo dõi phần chân phải còn lại và cả chân trái...”.

Ông Bùi Văn Cưu, Trưởng khu vực Thạnh Mỹ, cho biết: “Chị Bé Ba chẳng may bị bệnh tiểu đường phải cưa chân nên gia cảnh túng bấn, khó khăn. Khu vực vừa xét chị Bé Ba vào diện hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng, có thẻ bảo biểm y tế để thuận tiện trị bệnh, giảm gánh nặng chi phí. Đồng thời, ưu tiên gia đình chị Bé Ba khi có tổ chức, cá nhân hỗ trợ đột xuất. Chúng tôi rất mong các cơ quan, cá nhân hảo tâm giúp chị Bé Ba có điều kiện đảm bảo duy trì sức khỏe lâu dài”.

KỲ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết