13/07/2017 - 17:36

Chăm bồi mầm xanh

 

Cô Hà là tấm gương sáng về lòng nhiệt huyết, yêu nghề, mến trẻ. 

Cô Trần Thị Lệ Thanh Hà là giáo viên dạy giỏi tiểu học cấp Quốc gia, hiện đang dạy lớp 4Đ, Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo (quận Ô Môn). Gần 30 năm gắn bó với nghề, cô Hà luôn tận tụy, hết lòng với công tác giảng dạy, chăm bồi nhiều thế hệ học sinh trưởng thành. Không chỉ giỏi chuyên môn, cô còn là điển hình vượt khó được học trò kính trọng, đồng nghiệp tin yêu...

Khi chưa hoàn thành bậc học THPT, cô Hà xin về dạy ở Trường Tiểu học Thới Long. Để "truyền lửa" cho học sinh, mỗi ngày, cô Hà phải đi bộ 3 cây số để đến trường. Thời ấy, trường còn nghèo, vách phên, nóc lá tạm bợ. Tranh thủ giờ giải lao, cô mang học trò ra bờ sông, để tắm gội sạch sẽ, cắt tóc gọn gàng... ân cần, chu đáo như mẹ hiền. Dần dà, tình yêu nghề, mến trẻ đã ngấm sâu vào máu thịt, trở thành trách nhiệm thiêng liêng của cô Hà. Không chỉ tận tâm với nghề, cô Hà được đồng nghiệp nể phục vì nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Sinh ra trong gia đình nghèo, đông con, việc học của anh chị em cô Hà đều dang dở. Tranh thủ ngày nghỉ cuối tuần, cô Hà phải cuốc bộ gần chục cây số từ nhà đến Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Ô Môn (cũ), theo học lớp bổ túc chương trình phổ thông. Sau nhiều năm vượt khó dạy và học, cô Hà hoàn thành chương trình Đại học sư phạm Tiểu học.

Gần 30 năm công tác và cống hiến, cô Hà luôn ý thức rằng mình phải phấn đấu học hỏi ở đồng nghiệp để từng bước nâng dần năng lực chuyên môn. Cô Hà tích cực thao giảng và dự giờ đồng nghiệp để học hỏi, rút kinh nghiệm. Sự nhiệt tình, tâm huyết với nghề, mỗi giờ lên lớp, cô Hà đều chăm chút từng bài giảng để tiết học ngày càng hấp dẫn, lôi cuốn học sinh dễ hiểu bài, nên kết quả học tập của học sinh được nâng lên rõ rệt. Đặc biệt, các em dự thi học sinh giỏi các năm đều đạt giải cao. Nhiều năm liền, cô Hà đạt giáo viên dạy giỏi cấp quận, thành phố. Năm 2008, cô đạt giải Ba Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin cấp thành phố; giải Nhất Hội thi Tiết đọc thư viện cấp thành phố và khu vực năm học 2011-2012. Cô Hà chia sẻ: muốn trở thành giáo viên giỏi, trước hết, phải có cái tâm yêu nghề mến trẻ và có lòng nhiệt huyết, nỗ lực học hỏi không ngừng. Thời gian rảnh, cô Hà tự tìm tòi nghiên cứu thêm tài liệu, sách, báo bổ sung và mở rộng thêm vốn hiểu biết, tích lũy kinh nghiệm giảng dạy. Trong việc vận dụng đổi mới phương pháp trong giảng dạy, cô Hà không rập khuôn máy móc nên các tiết dạy lúc nào cũng sinh động. Giờ đây, nghề dạy học đối với cô Hà như một nếp sống không thể thiếu. Hình ảnh những cô cậu học trò tinh nghịch, những câu nói hồn nhiên đã trở thành động lực giúp cô đứng vững trên bục giảng.

Ngần ấy năm dạy học, cô Hà ngày đêm miệt mài với trang giáo án, tận tâm ươm mầm, chắp cánh ước mơ cho nhiều thế hệ học sinh trưởng thành. Cô Hà tâm sự: "Đối với tôi, hạnh phúc lớn nhất là khi thấy ánh mắt các em chăm chú, say mê nghe cô giảng bài, tham gia phát biểu xây dựng bài và tôi cảm thấy công sức đầu tư cho bài giảng được đền đáp xứng đáng". Đằng sau bục giảng, cô Hà có một gia đình hạnh phúc với người chồng hết lòng yêu thương, quan tâm chăm lo kinh tế gia đình và 2 con ngoan ngoãn, hiếu thảo, chăm chỉ học tập. Chính tình cảm gia đình là hậu phương vững vàng, giúp cô Hà tận tâm với nghề, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ "trồng người".

Cô Nguyễn Thị Bích Huyền, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trần Hưng Đạo, nói: "Cô Hà luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, hết lòng yêu thương học sinh, chan hòa với đồng nghiệp. Là Tổ trưởng Tổ chuyên môn khối 4, cô luôn nhiệt tình giúp đỡ, tạo điều kiện cho đồng nghiệp phấn đấu, học hỏi trong đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng dạy và học…".

Bài, ảnh: MINH HOÀNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
học hỏi