21/10/2017 - 19:19

Cần Thơ thương nhớ

Gió lùa tình tang theo lối gió
miên man mưa nắng kéo về
dấu chân nào người qua bỏ sót
để hạt mưa vùi lắp lê thê

Cà phê khách chờ đêm mất ngủ
một vì sao nào trôi lạc trên sông
chừng ai đó đánh rơi nhiều sợi tóc
để mưa đêm như tiếng tơ đồng

Gió thổi rong dài dài trên phố
đêm Cần Thơ nhuộm bạc đầu
thèm một khúc dân ca vành môi ấm
ngôn ngữ đồng bằng chan chứa đêm thâu

Cần Thơ ai về ai trông ngóng
người đến rồi đi thao thức đầy vơi
cho nhau miếng gừng cay muối mặn
Một lần chia tay thương nhớ cả đời. 

NHẬT HỒNG

 

Chia sẻ bài viết