02/05/2018 - 16:37

Bùi Thị Ngân - vượt khó, học giỏi 

Mẹ qua đời khi Bùi Thị Ngân, học sinh lớp 12B11, Trường THPT Bình Thủy (quận Bình Thủy) mới 10 tuổi. Cha làm nghề phụ hồ, thu nhập bấp bênh. Dù cuộc sống khó khăn nhưng không vì thế Ngân từ bỏ giấc mơ học hành đỗ đạt, có nghề nghiệp ổn định trong tương lai.

Ngân luôn nỗ lực vượt khó, vươn lên trong học tập. Ảnh: Q. THÁI

Suốt cuộc trò chuyện, cô Trương Thị Thu Hiền, giáo viên chủ nhiệm lớp 12B11 tấm tắc ngợi khen tấm gương hiếu học, nghị lực vượt khó, vươn lên của cô trò nghèo. Giới thiệu những tấm thiệp xinh xắn do Ngân thiết kế trên báo tường của lớp, cô Hiền chia sẻ: “Ngân chăm ngoan, hòa đồng với bạn bè, tích cực tham gia các phong trào do Đoàn trường, lớp tổ chức, như: làm báo ảnh, thi nấu ăn và các hoạt động tình nguyện, văn hóa văn nghệ, hội trại truyền thống, dịp lễ, kỷ niệm”. Nhờ vậy, Ngân hoạt bát, dạn dĩ và sống lạc quan, yêu đời hơn.

Vẻ ngoài lạc quan, vui tươi, ít ai nghĩ rằng Ngân trải qua tuổi thơ thiệt thòi khi thiếu vắng tình thương của mẹ. Gia cảnh Ngân rất khó khăn. Cha làm nghề phụ hồ, hơn nữa có gia đình riêng nên kinh tế không dư dả, ít có điều kiện chăm lo cho Ngân bằng bạn bè cùng trang lứa. Hiện Ngân sống với bà nội hơn 80 tuổi. Để có tiền trang trải chi tiêu hằng ngày, bà Ngân dù bị viêm khớp nhưng cũng cố gắng hái rau, chặt củi mang ra chợ bán. Mong muốn phụ giúp bà, ngoài giờ học, Ngân làm phục vụ quán cà phê, tiền công mỗi tháng từ 300.000- 500.000 đồng. Đi làm từ 5 giờ chiều đến khoảng 9 giờ tối, sau khi phụ giúp bà dọn dẹp nhà cửa, Ngân tranh thủ học bài, làm bài tập đến hơn 12 giờ khuya. Do không có nhiều thời gian nên đến lớp, em chăm chú lắng nghe thầy cô giảng bài, vấn đề nào không hiểu thì tranh thủ hỏi thầy cô, trao đổi, thảo luận với bạn bè.

Ý thức gia cảnh khó khăn nên Ngân luôn nỗ lực học tập đạt kết quả loại giỏi. Ngân tâm sự: “Em nghĩ gia đình chẳng may lâm cảnh nghèo khó, nếu em bỏ học, tương lai càng mờ mịt hơn. Chỉ có nỗ lực học tập, sau này tìm được việc làm ổn định, em mới tự lập, tạo dựng tương lai”. Nghĩ vậy, nên dù có vất vả làm thêm, Ngân cũng cố gắng vượt qua khó khăn để đến trường. Thấu hiểu gia cảnh Ngân, năm học nào, trường cũng giới thiệu Ngân nhận học bổng, tập sách, dụng cụ học tập do các nhà hảo tâm trong và ngoài thành phố trao tặng. Ngân chia sẻ: “Không chỉ được hỗ trợ về vật chất, sự quan tâm, khích lệ tinh thần và tình yêu thương của thầy cô là động lực để em quyết tâm học tập tốt”. Ngân đang tập trung ôn luyện chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới. Ngoài giờ học ở trường, Ngân tranh thủ mượn sách tham khảo, tham gia học nhóm với bạn bè, quyết tâm đạt kết quả cao trong kỳ thi. Theo cô Trương Thị Thu Hiền, bạn bè quý mến Ngân không chỉ là tấm gương hiếu học, mà còn vì lòng hiếu thảo với bà nội. Cô Hiền kể, có hôm bà nội bệnh, ngoài đảm đương việc bếp núc, nhà cửa, em còn đi xin thuốc để bà uống và tận tình chăm sóc để bà mau khỏi bệnh. Khi nhận học bổng, quà tặng từ các mạnh thường quân, Ngân nhiệt tình đóng góp giúp bạn bè trong lớp có hoàn cảnh khó khăn như mình.

Chia sẻ về ước mơ tương lai, Ngân bộc bạch: “Em sẽ cố gắng học tập để thi đậu ngành Kinh doanh Quốc tế vì em nghĩ ngành này dễ xin việc làm, mức lương ổn định, em có điều kiện chăm lo bà nội chu đáo hơn”. Thông minh, siêng năng, giàu nghị lực, tin rằng cô trò nghèo sớm biến ước mơ cử nhân thành hiện thực, có điều kiện tiến xa hơn, hướng đến tương lai tươi sáng.

 TÚ ANH

Chia sẻ bài viết