10/02/2018 - 16:48

Bóng đá Việt: Kỳ vọng năm 2018 

Từ sau thành công vang dội của tuyển U23 quốc gia tại vòng chung kết U23 châu Á 2018, bóng đá Việt dường như đã nhìn thấy được “tia sáng ở cuối đường hầm” và có thể dẫn đến sự lột xác không chỉ ở các đội tuyển quốc gia, mà còn cả ở V.League, các CLB bóng đá...

Tuyển thủ U23 Việt Nam - Lương Xuân Trường trong vòng vây người hâm mộ khi về nước sau hành trình ở U23 châu Á 2018. Ảnh: DƯƠNG THU

Bóng đá Việt từng có những cú hích để thay đổi theo chiều hướng tích cực, nhưng kết quả ngược lại. Gần nhất có thể lấy cột mốc năm 2013 với sự xuất hiện của lứa cầu thủ U19 Việt Nam tung hoành ở giải vô địch U19 Đông Nam Á. Những cầu thủ được đào tạo bài bản, kỹ thuật khéo léo của học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai, kết hợp cùng lứa trẻ tài năng của Hà Nội, Khánh Hòa... khi đó đã chinh phục được hàng triệu người yêu bóng đá. Tuy nhiên, làng bóng đá nội sau đó lại trở nên rối rắm, bạo lực sân cỏ tràn lan, vấn nạn trọng tài bùng phát theo nhiều cách tinh vi hơn, tình trạng một ông bầu nhiều đội bóng... khiến cho V.League ngày càng trở nên xấu xí. Hiệu ứng U19 Việt Nam đã không được các nhà quản lý bóng đá tận dụng để vực dậy tình yêu sân cỏ khi hầu hết các khán đài ở V.League dần thưa thớt khán giả. Sự cố Quảng Nam lên ngôi vô địch mùa giải V.League 2017, nhưng không được tham dự AFC Champions League, cho thấy rõ sự bất cập của giải bóng đá cao nhất Việt Nam. Cho đến giờ, câu hỏi rằng Quảng Nam lên ngôi vô địch bằng thực lực hay có sự giúp sức của các đội bóng "anh em" (cùng một ông bầu) vẫn chưa có lời giải.

Hay trước đó nữa là những sự kiện tạo được sức hút với người hâm mộ như khi tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch AFF Cup năm 2008, tuyển U16 Việt Nam vào bán kết giải U16 châu Á năm 2000... nhưng đều không thật sự là cú hích để bóng đá Việt đi lên. Thay vào đó, những cầu thủ trẻ sớm thành danh thì cũng sớm mai một tài năng, mà hình ảnh tiền đạo Văn Quyến luôn được xem là điển hình.

Tuy nhiên, sau thành công của U23 Việt Nam mà thực ra là lứa U19 năm nào đang trưởng thành, có thể kỳ vọng một tương lai sáng hơn cho bóng đá Việt. Có nhiều tín hiệu khởi sắc trong thời gian qua, mà quan trọng hơn hết là sự vào cuộc của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam với những chỉ đạo quyết liệt nhằm tìm ra giải pháp phát triển từ thượng tầng. Người hâm mộ bóng đá đang chờ đợi một cuộc cải tổ thật sự của Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) khi tổ chức này tiến hành Đại hội nhiệm kỳ VIII trong năm nay.

Bên cạnh đó, các CLB bóng đá tham dự V.League mùa giải 2018 cũng đang có sự chuyển biến về nhân sự trên băng ghế chỉ đạo. Hầu hết những HLV kỳ cựu trong làng bóng quốc nội đều không còn được các CLB trọng dụng thay vào đó là những HLV trẻ hơn, nhiều khát vọng hơn. Mới đây nhất, CLB bóng đá Sài Gòn đã bổ nhiệm cựu tuyển thủ Phan Văn Tài Em làm HLV trưởng. Trước đó, CLB SHB Đà Nẵng tin tưởng vào cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương, CLB Bình Dương sử dụng HLV Trần Minh Chiến, còn XSKT Cần Thơ mời cựu trợ lý U20 Việt Nam - Đinh Hồng Vinh... Những HLV này sẽ thổi luồng gió mới cho V.League 2018 với sự khát khao và phong cách thi đấu cống hiến ở các đội bóng.

Ngay sau khi Toyota ngừng tài trợ V.League, Công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) - đơn vị tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam, đã tìm được người đồng hành thay thế là Nutifood. Cùng với cú hích U23 Việt Nam đang sôi sục, hy vọng rằng các nhà quản lý sẽ đưa bóng đá Việt Nam đi lên, thật sự thay đổi "đẳng cấp" bóng đá nước nhà, bắt đầu từ sức hấp dẫn của giải bóng đá quốc nội.l         

NGUYỄN MINH

Chia sẻ bài viết