21/05/2018 - 15:56

Bạn đọc giúp 4 hoàn cảnh thương tâm 

(CTO)-Phóng viên Báo Cần Thơ vừa trao tiền do chị Kiều, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ gửi tặng cho 4 hoàn cảnh thương tâm ở phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, gồm: chị Nguyễn Thị Mỹ Phụng (đăng trên Báo Cần Thơ số ra ngày 15-7-2017), gia đình anh Nguyễn Văn Lý 500.000 đồng, anh Phan Văn Hải, mỗi gia đình 500.000 đồng và  gia đình bà Trang Kim Chi 200.000 đồng.  

Con bà Trang Kim Chi cám ơn nhà hảo tâm.

Chị Nguyễn Thị Mỹ Phụng bị bệnh tan máu bẩm sinh (thalassemia thể nặng), phải thường xuyên truyền máu, thải sắt. Phụng có con nhỏ, sức khỏe rất yếu, chồng chị Phụng đi làm mướn nuôi hai mẹ con, nên hoàn cảnh rất khó khăn.

Bà Trang Kim Chi mất vì bệnh ung thư vú. Chồng bà Chi gần 70 tuổi đi mua trái cây trong vườn bán kiếm sống. Ba người con (2 người bị chậm phát triển) cố gắng rửa chén mướn, bẻ trái cây phụ ba… nhưng cuộc sống thiếu trước hụt sau.

Anh Nguyễn Văn Lý bị ung thư gan mất để lại vợ và 4 đứa con nhỏ (đứa nhỏ 7 tháng tuổi và đứa lớn nhất 16 tuổi). Vợ anh hằng ngày bế con nhỏ đi bán vé số, thu nhập chỉ vài chục ngàn đồng/ngày nên không đủ nuôi con.

Anh Phan Văn Hải bị suy thận mãn, đã lọc thận 3 năm nay. Mỗi tuần anh phải đi lọc thận 3 lần. Vợ anh đi bán vé số, làm giúp việc nhà nuôi chồng và hai con. Mẹ vợ anh đã ngoài 60 tuổi bị đau khớp nhưng hàng ngày đi phụ bán tạp hóa, giúp việc nhà để phụ con nuôi cháu.

Chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm đã giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm trên Báo Cần Thơ thời gian qua.

Cha con anh Phan Văn Hải vui mừng nhận tiền của nhà hảo tâm.

Vợ con anh Nguyễn Văn Lý rất khó khăn khi mất trụ cột gia đình.

Dù  nghèo khổ, bệnh tật, vợ chồng Mỹ Phụng luôn yêu thương nhau.

Mọi sự giúp đỡ các hoàn cảnh thương tâm đăng trên Báo Cần Thơ, xin vui lòng gởi về địa chỉ: bà Trần Vân Đào, Tòa soạn Báo Cần Thơ, số 24 đường Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, số điện thoại: 0292.3830.098, số tài khoản: 011.1.00.000760.5

Tòa soạn Báo Cần Thơ

Chia sẻ bài viết