29/01/2011 - 20:43

Bà Tám Cách mạng

Từng vào sinh ra tử trên vùng đất lửa, rồi tiếp tục tiên phong đi vào mặt trận mới - Xây dựng quê hương trong thời kỳ đổi mới, nay dù ở tuổi 70, người nữ Cựu chiến binh 42 tuổi Đảng ấy vẫn nỗ lực giúp các hộ nghèo vượt qua khó khăn. Bà tên là Đinh Thị Nương, nhưng nhiều cán bộ ở khu vực 2, phường Trà An, quận Bình Thủy thường gọi bà là “bà Tám Cách mạng”.

 Bà Đinh Thị Nương vui vầy bên con cháu.

Sinh ra trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng ở làng Long Tuyền, Bình Thủy, 18 tuổi, cô gái Đinh Thị Nương sớm tham gia phong trào cách mạng tại địa phương. Năm 1968, cô thoát ly gia đình đi bộ đội. Những năm chiến đấu, phục vụ chiến đấu tại vùng đất lửa (lộ vòng cung), không biết bao lần bà Nương dũng cảm băng mình trong lửa đạn để tiếp lương, chăm sóc thương binh và dù bị thương vẫn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Trong kháng chiến, bà phải nén nỗi đau đem con đi gửi cho người thân ở tận Bến Tre để tham gia kháng chiến..., bền bỉ công tác tại nhiều đơn vị khác nhau cho đến ngày đất nước thống nhất.

Sau giải phóng, bà Đinh Thị Nương công tác tại Xí nghiệp Dược phẩm Cửu Long, đến năm 1980 chuyển về Xí nghiệp 404. Do chồng bà - ông Nguyễn Tấn Đan (Anh hùng Quân đội) sức khỏe yếu, thường công tác xa nhà, bà gần như quán xuyến hết mọi việc nặng nhẹ trong gia đình. Hàng ngày, sau giờ làm việc, bà lao động quần quật, từ nuôi heo, nuôi cá, trồng cam... , chăm lo cho 6 con ăn học... Thương mẹ tảo tần, vất vả, cả 6 người con của bà đều cố gắng học tập, phấn đấu và nay đều thành đạt. Năm 1986, sau khi nghỉ hưu, bà Tám Nương tiếp tục tham gia công tác tại địa phương. Nhất là giai đoạn năm 1990 đến 1997, với vai trò là Bí thư Chi bộ khu vực 1, phường Trà Nóc, bà cùng Chi ủy tập trung củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị, phát huy vai trò nòng cốt, tiền phong gương mẫu của từng đảng viên để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Bà ngược xuôi vận động nhân dân nâng cấp đường, giữ vệ sinh môi trường, phát động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Với sự lãnh đạo của bà, Chi bộ khu vực nhiều năm liền đạt danh hiệu Trong sạch vững mạnh, lãnh đạo khu vực đạt được nhiều thành tích khá toàn diện.

Đến nay, dù tuổi đã cao nhưng bà vẫn tích cực tham gia công tác từ thiện, xã hội. Bà dành dụm, trích tiền lương hưu của mình để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, bà hỗ trợ hàng trăm ký gạo cho các hộ nghèo. Từ năm 2008 đến nay, bà đã tặng 4 bộ cột cho các hộ nghèo cất nhà. Trong đó có trường hợp gia đình ông Nguyễn Bá Nam, một hộ không có đất ở, cất nhà tạm bợ trên mương thoát nước. Khi chính quyền địa phương hỗ trợ tiền mua đất và cất nhà tình thương cho ông Nam, bà Nương đã tặng bộ cột và ủng hộ thêm tiền giúp ông cất nhà.

Với tấm lòng trung thành, tận tụy với cách mạng, nỗ lực chăm lo người nghèo, năm 2009, bà Tám Nương vinh dự được Quận ủy Bình Thủy trao Huy hiệu Bác Hồ. Năm 2010, bà được nhận giấy khen về thành tích trong 4 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Hội Cựu chiến binh TP Cần Thơ trao tặng.

Bài, ảnh: HỒNG VÂN

Chia sẻ bài viết