02/08/2018 - 22:06

Xét xử vụ tạt axít người yêu vì bị từ chối tình cảm

3 bị cáo lãnh án 26 năm tù 

(CT)- Chiều 2-8-2018, sau 1 ngày xét xử, Hội đồng xét xử (HĐXX) sơ thẩm Tòa án nhân dân quận Bình Thủy tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Ngọc Thảo (SN 1988, ngụ phường Thới An Đông, quận Bình Thủy) 12 năm tù; Bùi Phước Tuấn (còn gọi là Trâu nước, SN 1995, ngụ phường Trà Nóc, quận Bình Thủy) 9 năm tù và Nguyễn Kim Hoàng (SN 1992, ngụ cùng địa phương với Thảo) 5 năm tù. Các bị cáo bị xét xử về tội “Cố ý gây thương tích”. HĐXX còn tuyên buộc 3 bị cáo liên đới bồi thường cho 2 bị hại số tiền trên 344 triệu đồng. Riêng bị cáo Tuấn, ngày 25-1-2018, bị TAND quận Ô Môn xử phạt 9 tháng tù giam về tội “Cố ý gây thương tích”. Tổng hình phạt mà bị cáo Tuấn phải chấp hành là 9 năm 9 tháng tù.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Bị cáo Thảo và Nguyễn Thị Diễm Sương (23 tuổi) có quan hệ tình cảm. Khoảng tháng 10-2017, chị Sương muốn cắt đứt tình cảm, Thảo không đồng ý, nhiều lần níu kéo và nhờ Nguyễn Ngọc Đẹp (17 tuổi, em họ chị Sương) giúp Thảo hàn gắn tình cảm với chị Sương, nhưng Đẹp không đồng ý. Thảo nảy sinh ý định trả thù 2 chị em.

Trưa 8-11-2017, Thảo mua 1 lít axít, 2 ca nhựa có nắp và rủ Hoàng (bạn cùng xóm chơi chung) uống cà phê. Trong lúc uống cà phê, Thảo kể bị nhóm người lạ đánh và nghi là do 2 bạn gái làm chung công ty thuê người đánh nên rủ Hoàng đi đánh trả thù 2 cô gái này. Hoàng từ chối và gọi điện kêu Tuấn đến. Tuấn đồng ý chở Thảo đi với tiền công là 1,5 triệu đồng. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Tuấn chở Thảo trên xe gắn máy đến đường Nguyễn Chí Thanh, chờ chị Sương và Đẹp trên đường đi làm về. Khi thấy chị Sương và Đẹp, cả hai chạy theo sau, Thảo lần lượt tạt 2 ca axit vào người chị Sương và Đẹp rồi tăng ga bỏ chạy. Hậu quả, chị Sương bị thương tật 37%, Đẹp bị thương tật 54%.

Sau khi xảy ra sự việc, gia đình các bị cáo không thăm hỏi và không có ý đền bù thiệt hại cho bị hại. Sau khi tòa tuyên kết thúc phiên tòa xét xử, gia đình bị cáo và bị hại lớn tiếng cự cãi trong sân tòa. Lực lượng cảnh vệ và Cảnh sát 113 đã phải can ngăn, xử lý một lúc sau đám đông mới giải tán.

Tin, ảnh: THẢO MỘC

Chia sẻ bài viết