Đội tuyển U23 Việt Nam vừa có trận đấu giao hữu quan trọng với CLB Ulsan Hyundai của Hàn Quốc, nhằm chuẩn bị cho chiến dịch tham dự vòng chung kết U23 châu Á sắp diễn ra vào tháng 1-2018. Hai đội thi đấu cởi mở đúng chất giao hữu, nên kết thúc trận đấu có tỷ số khá cao 3-2 nghiêng về đội bóng của Hàn Quốc. Nỗ lực của thầy trò HLV Park Hang-seo trong các trận đấu thời gian qua đáng biểu dương, nhưng trận thua Ulsan Hyundai lại bộc lộ ra yếu huyệt của các cầu thủ: sự mất tập trung vào phút chót.
Cầu thủ U19 Việt Nam (trái) trong trận đấu với U21 Việt Nam tại giải U21 quốc tế.
Khi tiền đạo Hà Đức Chinh ghi bàn gỡ hòa 2-2 cho U23 Việt Nam vào phút 90, những tưởng trận giao hữu sẽ khép lại với kết quả đẹp. Nhưng có thể sự thỏa mãn quá sớm của các cầu thủ đã phải trả giá ngay lập tức. Chỉ trong 3 phút bù giờ, Ulsan Hyundai đã gia tăng khoảng cách lên tỷ số 3-2. Với trình độ cao của một trận cầu quốc tế, khi trọng tài chưa thổi còi kết thúc trận đấu thì chưa thể có kết quả cuối cùng.
Tình cảnh này cũng đã trở thành bài học quý giá cho thầy trò HLV Trần Minh Chiến trong trận đấu giữa U19 Việt Nam với U21 Thái Lan tại Giải bóng đá U21 quốc tế 2017 diễn ra tại Cần Thơ trong tuần qua. Ở lượt trận cuối cùng vòng đấu bảng, nếu giành chiến thắng trước đối thủ, U19 Việt Nam sẽ giành quyền vào đá trận tranh hạng ba. Mọi việc có vẻ êm xuôi, khi đội bóng U19 Việt Nam dẫn trước 3-2 và thời gian trận đấu chỉ còn tính bằng giây. Tuy nhiên, ở 50 giây bù giờ còn lại, một thoáng lơ là, chủ quan của các cầu thủ trẻ đã để đối thủ ghi bàn thắng san bằng tỷ số 3-3. Kết quả này đồng nghĩa U19 Việt Nam bị loại, để lại một kỷ niệm khó quên với thầy trò HLV Trần Minh Chiến.
Cũng tại Giải bóng đá U21 quốc tế 2017, đội tuyển U21 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Trịnh Duy Quang cũng trải qua cảm giác nghẹn ngào ở phút bù giờ như vậy. Đó là trong trận cầu “đinh” tranh ngôi vị nhất bảng đấu với đội U21 Yokohama của Nhật Bản. Đội bóng với nòng cốt là những cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai của HLV Trịnh Duy Quang đã vươn lên dẫn đối thủ trước 2-1 đến hết giờ thi đấu chính thức. Tuy nhiên, cũng chỉ vài phút bù giờ, đội khách đã có bàn thắng gỡ hòa 2-2 trong sự ngỡ ngàng, tiếc nuối của khán giả trên sân. Trong trận này, còn phải kể đến sự non nớt của cầu thủ Ngọc Sơn khi phạm lỗi, nhận thẻ vàng thứ hai phải rời sân, trong thế trận đang hoàn toàn thuộc về đội nhà. Thiếu người trong hơn 10 phút, U21 Việt Nam phải vất vả chống đỡ các đợt tấn công của đội khách và chịu thất thủ ở phút bù giờ.
Trùng hợp trong thời gian này, cả 3 đội bóng kế cận đội tuyển quốc gia đều thi đấu, dù chỉ mang tính chất giao hữu, nhưng cũng cho thấy sự mất tập trung của các cầu thủ. Hay nói cách khác, tinh thần chiến đầu của các cầu thủ dường như không còn được phát huy cao độ đến cuối cùng. Bóng đá Việt Nam từng trở lại khu vực Đông Nam Á mạnh mẽ, phần lớn nhờ vào yếu tố tinh thần khiến các đối thủ phải nể trọng. Tuy nhiên, khi trình độ các cầu thủ trẻ hiện nay được nâng lên, yếu tố tinh thần dường như đang trở thành “yếu huyệt” của đội tuyển trong tương lai.
NGUYỄN MINH